Quote:
|
Để có được vị trí tại Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã từng phải đưa ra đề nghị được nuôi dưỡng 4 người con chung và yêu cầu vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ cấp dưỡng nuôi con đối với mỗi người con là 5% số cổ phần của ông Vũ.
|
Bà Thảo này tuy gian, nhưng cũng không thông minh lắm, dễ lộ ra cho người khác thấy.
Dù nói vậy chứ chê bã không thông minh thì cũng hơi oan ức, vì bã có còn nước cờ nào khác hơn. Phải làm như vậy mà thôi.
Bao lâu nay dùng tiền chung hút máu từ Trung Nguyên kéo ra để mở các tiệm café nuôi riêng.
Rồi
"tình mẹ tình mẹ tình mẹ..." lúc nào cũng mua chuộc thu gom các con về mình.
Và khi cạn phần của mình trong Trung Nguyên rồi, thì bã không đòi tiền cho con mà chỉ cốt kiện lấy cho được thêm cổ phần từ Trung Nguyên, cho dù giá trị quy ra số tiền là ít hơn.
Bã có tha thiết gì đến Trung Nguyên, mà sao cứ chúi mũi vào đó?
Bã mua lòng các con xong, chỉ cốt để gom toàn bộ số cổ phần mẹ con nhà đó lại, là đủ để đá lão chồng chủ nhân chân chính bay ra cái ào, chuyển hóa toàn bộ rồi giải thể Trung Nguyên.