Quote:
Originally Posted by daibac5656
Trong khi lũ chệt cộng xâm lấn các tỉnh biên giới phía Bắc, âm mưu dùng chiến thuật biển người thọc sâu tính chiếm đóng Hà Nội, lũ ba-que đào ngũ ở Cali bày đàn lập miếu cầu Chúa khấn Phật cho lũ chệt thành công để chúng có cơ hội về bưng bô lũ Đặng T Bình.... nhưng Trời Phật đâu có giúp kẻ ba-que "lăng loàn", "loạn luân", "lừa lọc", đốn mạt vậy đâu chứ.... Dân quân VC uýnh 1 trận trời long đất lở tống cổ gần 1 triệu quân chệt ra khỏi xứ Việt, để lại hàng trăm ngàn xác thúi hoắc....đành dồn lại chôn 1 đống...
Bài học này lũ chệt ngậm đắng nuốt cay, cho nên cả 40 năm sau éo dám phát động cuộc chiến nào nữa, dù lũ ba-que hàng ngày bưng bô, chùi đít, quì lạy thì cũng.... kệ mẹ lũ ba-que..... chứ sao bây giờ...
|
Kể ra thì cũng vĩ đại thật nhưng tao nghĩ điều vĩ đại nhất là sau khi đánh xong. Việt cộng phải cho người đi thu lượm xác tụi tàu về chôn cất tại mấy cái nghĩa trang việt- trung ở Quãng bình, Hanoi và mỗi năm mấy thằng đứng đầu đảng cộng sản việt cộng phải quỳ gối dập đầu tạ tội trước vong linh mấy thằng tàu xì dầu
Hahahha