Quote:
"Không có nhân viên hướng dẫn nào trên máng trượt nhưng tôi đã bảo 2 con phải chờ 10 giây sau khi người khác trượt để họ kịp ra khỏi máng. Đáng lẽ con gái tôi sẽ trượt theo sau nhưng thay vào đó lại là một người phụ nữ thừa cân cách tôi chỉ vài giây.
|
Đúng ra đứa con gái mới là người bị bà mập kia đè chết, để cho bà mẹ thoát.
Nhưng xui xẻo thay bà mập đã qua mặt luôn cả đứa con gái, rồi bay xuống giáng cho bà mẹ một cú sấm sét.
Do đó bà mẹ này giận là phải rồi, theo lời nói thì chắc có lẽ bã giận cả bà béo lẫn đứa con gái của mình.