Quote:
|
Nguyên nhân bà con chết nhiều, theo ông My, là do người dân nghĩ chỉ có lính giết lính, lính không giết dân thường; Hoặc người dân nghĩ khi trốn vào chùa, trước mặt Phật, bọn giặc không giết.
|
Ông My lầm rồi.
Nguyên nhân bà con chết nhiều, là do bị Miên giết thẳng tay ở Ba Chúc! Vì bị giết, nên họ mới chết. Chứ không phải vì lý do nào khác.
Không phải họ nghĩ rằng lính chỉ giết lính, rồi đứng ở đó đợi.
Và bên ngoài đã không còn lối thoát, cùng đường họ mới chạy vô chùa chứ không phải do họ tưởng bở rằng Miên sẽ nương tay ở nơi đó.
Ngoài quốc lộ nhỏ dọc biên giới thì quân Khmer từng đàn đến từ hướng đó. Còn đường đất sang An Thạnh, Trung An thì chạy sao lại xe jeep? Mà lội qua ruộng mương xuống Tà Miệt Tà Dung thì bỏ người già trẻ nít lại sao đành, do đó họ không còn bao nhiêu chọn lựa.
Đâm đầu vô chùa vì họ chỉ còn có mỗi cây nhang cuối cùng vô vọng đó là hết. Mà lúc đó không vô chùa, thì cũng sẽ bị giết như thường chứ có thoát được đâu, mà cho rằng sẽ ít chết hơn.
Quote:
|
Tổng thư ký Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển tổ quốc Campuchia đã thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia nhắc lại quá trình đấu tranh của dân tộc Campuchia chống lại chế độ diệt chủng Pol Pot và biết ơn sự giúp đỡ của quân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Campuchia.
|
Ngày nay Campuchia còn nhớ ơn VN đã giúp tiêu diệt Pol Pot?
Vậy chứ bây giờ mà dân VN đưa cổ ra là mấy anh Miên chặt gọn liền, khỏi cần đến quân của Pol Pot ra tay.