Mấy thằng CS rất dốt nhưng rất tài suy diễn và xử dụng ngôn ngữ chuyên môn dao to búa lớn để che cho cái dốt nát, tôi lỗi của chúng khi gây ra tử vong cho nạn nhân của mình. Tôi có người thân chết vì giải phẫu ruột dư đến 3 lần, phải mổ lui tới 3 lần chỉ vì lần nào chúng cũng quên dụng cụ y tế ở trong bụng. Kết quả là nhiễm trùng mà chết. Nghĩ thử xem quên đồ trong khi giải phẫu đến 3 lần? Và mổ lại để lấy ra vì nhiễm trùng thì lại bỏ quên vật khác. Đúng là lũ óc heo và giết người không gớm tay. Bây giờ nghe tới chuyện đứng nhay trên bụng sản phụ đê trục thai ra ngoài thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả dưới sự lãnh đạo ưu việt của đảng CS và tài ba bán thuốc giả của bà Bộ trưởng Kim Tiến thì còn có nhiều nạn nhân nữa.
Last edited by vdminix; 05-19-2018 at 18:01.
|