Vậy là khách hàng chúng ta biết giá cơ bản rồi nhé.
Theo thông thường thì các bà chủ sạp ở chợ Hòa Hưng sẽ bung giá hàng của mình lên khoảng 4 lần.
Giả như một ký măng cụt là 12 ngàn, các bà sẽ rao: "Chú em trả 40 ngàn chị cũng không thèm bán".
Có nghĩa là khi chúng ta kèo giá xuống 20 ngàn một ký, thì hàng sẽ được giao.
Thỉnh thoảng lại có một bà hét giá ghê lắm, đó là bà tú chủ đầu mối, có nhiệm vụ nâng toàn bộ giá mặt hàng các em bạn sạp của mình lên. Khỏi cần mua trực tiếp từ bà đó, bã làm quản lý chứ không có hàng lẻ tốt đẹp gì để bán đâu, cứ bước qua sạp khác là được rồi...
Mấy bà này hay chửi rủa các khách trước, nhưng không bao giờ tiết lộ danh tánh họ ra được, vì làm gì có ai chịu mấy cái giá đó đâu mà nói tên. Cứ làm như khách là kẻ thù của mình không bằng, nhưng rồi lại cứ che dấu cho họ, bộ muốn giúp các tên đó tiếp tục hãm hại bạn bán hàng của mình hay sao? Dóc thôi...
|