Những hạt sạn trong phim Trung Quốc gây khó chịu cho khán giả. Nó thât sự vô duyên. Chỉ cần lướt qua một chút nhưng những hạt sạn này không thể qua mắt các "thánh soi".
Diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh thì chẳng có gì để soi mói nhưng cái đầu nhấp nhô phía xa xa kia đã phá hỏng cả một cảnh quay vốn rất đẹp của nàng "Tiểu Cốt"
Đoạn dây cột vào chân chú chim kia dù rất mờ và mảnh nhưng vẫn không qua mắt được các "thánh soi".
Mới vài giây trước, Vũ Văn Nguyệt trong "Sở Kiều Truyện" vẫn còn lem nhem máu,
Vậy mà chỉ trong nháy mắt, những vệt máu loang lổ đã được lau sạch bóng.
Dù diện trang phục cổ trang nhưng nữ diễn viên lại vô tư sử dụng dây nội y trong suốt - một sản phẩm của thời hiện đại.
Dương Mịch cũng mắc lỗi tương tự khi sử dụng dây nội y trong suốt lúc quay phim.
Có lẽ nào, giờ đây nghe điện thoại ngược mới là mốt?
Đạo diễn có đang quá coi thường khán giả không khi để xảy ra một sai sót ngớ ngẩn như thế này?
Một bao thuốc lá đang nằm "chễm chệ" trên bàn của một bộ phim cổ trang.
Dù biết dây cáp là điều không thể thiếu trong những phân cảnh như thế này, nhưng các đạo diễn cũng nên chú ý hơn nữa đến phần xử lý hậu kỳ.
Quân hàm của anh chàng sĩ quan này đã tăng lên chóng mặt chỉ trong vài giây ngắn ngủi.