02-19-2018
|
#4
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,594
Thanked 62,777 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 132 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8821 Post(s)
Rep Power: 87
|
Quote:
Originally Posted by nangsom
Tiếp theo đó là những nghệ sĩ “đặt viên gạch” như nhạc sĩ Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Trầm Tử Thiêng, Nhật Ngân, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Lam Phương, các ca sĩ Khánh Ly, Hương Lan, Lệ Thu, Chế Linh, Elvis Phương… về Việt Nam biểu diễn đã nhận được sự đón chào, vòng tay mở rộng của khán giả trong nước.
nếu mình hiểu theo câu văn thì: các nhạc sỉ này có về VN, đúng không?
|
Trầm Tử Thiêng về Việt Nam là chuyện bịa đặt. Sau nhiều lần vượt biên thất bại, cuối cùng ông cũng đến Mỹ năm 1985 và đã qua đời vào năm 2000, chưa từng về lại Việt Nam trong khoảng thời gian này. Tất cả những tác phẩm đồng ca của ông là những gáo nước lạnh tạt vào mặt chính quyền VC. Chúng xem ông như là "Thế lực thù địch" thì làm gì có chuyện cho ông về VN để trình diễn trên sân khấu.
Ông ta là một trong những người giúp tay gầy dựng TT Asia và cùng Trúc Hồ sáng tác những tác phẩm như là "Bước chân Việt Nam", "Việt Nam niềm nhớ", "Một ngày Việt Nam", "Tình đầu thời áo trắng", "Cám ơn anh", "Ta hát tình thương về biển Đông". Tác phẩm cuối cùng của ông ta viết vào năm 1996 là bản nhạc ""Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng".
|
|
|