Hmm...tự phụ và ích kỷ khác nhau xa hỉ...như ích kỷ đi từ narcissisme và đến egocentrisme, đôi khi đều giống nhau...
Tôi cũng đồng ý với giả thuyết cho rằng cái tôi ở một thiểu số người Việt hiện nay (trước 75 thì ít đề cập đến, có lẽ 0 trầm trọng và phổ biến như hiện nay?) phát sinh từ tự ti mặc cảm...thông thường như thí dụ trong bài về hai vơ chồng nhạc sĩ nổi tiếng...càng học cao hiểu rộng thì ắt fải nhìn nhận rằng bể học mênh mông, nên fải khiêm tốn im lặng là tốt nhất. Nhưng ngược lại, (vậy mới có chuyện để nói, để bàn luận !) thì theo nhận xét thô thiển cuả tôi thì hầu như những người ít học, xin lỗi 0 có ý khi dễ ai cả (vì tôi cũng chỉ biết chút đỉnh), đều dễ đề cao cái tôi , khoe khoang hoặc phô trương hơn...theo tôi nghĩ vì tâm lý nhiều hơn, giống như một hình thức tự vệ...0 nói+ 0 khoe thì thiên hạ bảo mình ít hiểu biết! Mà kỳ thực lắm khi lại đem đến cái tạm gọi là phản tác dụng: vì càng nói ra thì họ lại tự vạch áo cho người xem lưng, càng muốn chứng minh, dù vô tình, cho thiên hạ thấy rằng kiến thức của mình nông cạn....Ông bà chúng ta thường bảo Im Lặng Là Vàng 0 sai tí nào...nhưng hầu hết những người tôi tiếp xúc đều có ...dấu hiệu này vs những người có học vị cao...xin hiểu đây chỉ là nhận xét, 0 fải là lời phê bình chỉ trích riêng một cá nhân nào..có hay chăng chỉ là lời kết luận mang tính phê phán cho chủ đích của bọn CS vô thần, nó làm băng hoại những giá trị đạo đức của văn hóa Viêt thuần túy, và dần dần giáo dục người dân (tuy chỉ là thiểu số như bọn cầm quyền) chỉ biết có Tôi và sẵn sàng chà đạp mọi sự để vươn lên như Friedrich Wilhelm Nietzsche đã từng nhận định...
Last edited by thangtram; 12-15-2017 at 13:13.
|