Quote:
Originally Posted by Family Guy
@ kietkml
Đầu cức mày đâu rồi, mày có chạy có trốn nhưng tao cũng sẽ tìm cách chơi mày thôi .
Khi nào mày thấy "trình độ" tao chưa đủ chơi với mày thì cứ cho tao biết .
Đồ liếm đít khen thơm .
Chắc ba mày dạy mày mò âm hộ má mày rồi xin lên Radio khoe với mọi người phải không ?
Vậy mày đem má mày với con gái mày qua cho tao . Tao sẽ làm cho mày coi chịu không ?
Dì nhiên là tao fuck tụi nói rồi mày không cần phải hỏi . 
|
Bà mẹ mầy cái thằng quái thai, tao đã nói trước với mày là phải đem mẹ mầy và bà nội mẹ mày đi bác sĩ rồi, sao mầy kg làm như tao nói chứ. mầy đem họ lại thì đã bốc mùi rồi, tao tội nghiệp cho họ vì họ đã có thằng con cháu khuyết tật như mày, cho nên tao coi dùm, thì ôi thôi! đầy de chó, vòi và nước ứ hôi thúi đầy ở trong... của họ, tao đổ nước mắm vào làm vệ sinh cho họ rồi. Mầy nên làm đứa có hiếu thì nên liếm sạch cho họ nhờ! Lần tới mầy đem chị em mày cho tao thì phải nhớ lời tao nói, bằng kg thì thiên hạ kg dám nhìn vào cái gia phả khốn nạn của mày đâu, hãy nhớ lời Ông dặn..ngoan..ngoa n! hehehe
