Quote:
|
Đúng là như thế ngày xưa cấm nghe nhạc vàng vì cho đó là của "Ngụy". Thế nhưng thời nay thì quá nghịch lý khi không chỉ cho phép mà còn được "xào đi xào lại". Nhiều ca sĩ từng hát nhạc trẻ hoặc chỉ cần hát nhại lại hoặc chỉ cần có chút năng khiếu hát nhạc vàng mà thời nay gọi là Bolero, đã có những thu nhập khủng và cũng tự bộc bạch chuyện này. Như vậy chẳng lẽ VC đã phát triển theo con đường của VNCH ngày xưa chỉ là cách có 40 năm?
|
Phần lớn tiền kiếm được của ca sĩ CSVN chẳng những chỉ là
"xào qua xào lại" các bản nhạc vàng của Ngụy, mà luôn cả phần tiền còn lại cũng là nhờ loại nhạc vàng mới viết sau bày bắt chước theo kiểu
"đồi trụy phản động" của nhạc cũ, và nhờ vậy mới có khách.
Nghĩa là toàn bộ ca sĩ kiếm ăn là nhờ nhạc vàng, và toàn bộ dân VN là chỉ tìm nghe nhạc loại đó.
Chứ còn hát "nhạc đỏ" cách mạng của Việt Cộng thì đói hộc máu luôn.