09-10-2017
|
#9
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,592
Thanked 62,775 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 131 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8821 Post(s)
Rep Power: 87
|
Quote:
Originally Posted by lergeneral
Ha.ha...đàn khải tai trâu!
|
Thằng này nói cũng có lý lắm. Với học vấn của lũ Khỉ TS này thì làm sao có đủ trình độ để hiểu bài nhạc muốn bày tỏ những gì.
Thằng ĐVH là một thí dụ điển hình. Nhạc gì nó cũng gầm rú như thú hoang lạc đàn, nhưng lại có một đám Trâu ngóng tai lên nghe. NS Nguyễn Ánh 9 đã có lần năn nỉ thằng này đừng hát nhạc của ông ta nữa là biết nó thuộc loại nào rồi. Chưa khám mà đã phá hahahhaha. :h afppy:
Con nhỏ Lệ Quyên này là điển hình thứ hai. Bài nhạc của người ta thống thiết, đau buồn, mà khuôn mặt của nó lúc nào cũng cứng đơ chẳng diễn tả được điều gì. Mang cặp lông mi giả cho dài vào rồi cặp mắt cứ nhắm mở liên tu bất tận, chẳng khác gì con Khỉ cả. Hát mà không thả hồn vào bài nhạc thì chỉ có một lý do. Đơn giản là chẳng hiểu ý nghĩa của bài hát và tác giả muốn gởi gấm gì.
Với tụi ca sĩ hạng "A" mà dân VC cứ tung hô vạn tuế này nên được xếp vào loại "Hiếp Dâm Âm Nhạc" có đẳng cấp. 
|
|
|