Quote:
|
Qua cuộc nói chuyện này, mọi người có thể thấy được Đàm Vĩnh Hưng không hề trách Đông Hùng khi không thích giọng hát của anh. Đồng thời, khiến cho nhiều người hiểu rằng việc Đông Hùng không thích giọng hát của đàn anh không phải là vô ơn. Bởi dù không thích giọng hát nhưng Đông Hùng vẫn ngưỡng mộ tính cách con người của Đàm Vĩnh Hưng.
|
Nghĩ vậy là lầm to rồi. Đàm Vĩnh Hưng không hề trách Đông Hùng?
ĐH không thích giọng hát ĐVH, bị fan của ĐVH chửi mắng (chỉ riêng fan của ĐVH thôi chứ không phải công chúng "public" nhen), rồi ĐH mới gọi phone trực tiếp cho ĐVH.
ĐVH có dám cự nự ĐH, có thể nào bắt buộc ĐH phải thích giọng của mình vì mình đã giúp ĐH hay không? Không bao giờ dám và cũng không thể nào làm như vậy được. Câu độc nhất mà ĐVH có thể nói được là:
"Không sao đâu em, mỗi người mỗi ý mà".
Và ĐVH đã PHẢI nói như vậy. No choice! Và nói xong thì ĐVH cũng còn tức đòi cúp máy đi hát liền, giống như là anh ghét lắm không muốn nói chuyện thêm với chú, chú không thích giọng anh nhưng anh còn cả đống người sắp nghe anh đi hát đây! Trăm lần như một ĐVH đều phải trả treo như vậy.
Tính cách ĐVH đã bộc lộ qua thời gian rất lâu rồi, chuyện này tuy không thể nói ra miệng, nhưng trong lòng ĐVH không thể không ghét ĐH.