Nhìn vào bản viết tay tự thú của Trịnh Xuân Thanh được đưa lên truyền hình thật ngán ngẩm. Mang tiếng từng là một lãnh đạo mà có nét chữ như "gà bới" lại còn viết sai chính tả. Quả nhiên lãnh đạo CSVN trình độ chỉ được đến vậy, nét chữ thể hiện luôn cả bản chất con người.
Nhìn bút tích Trịnh Xuân Thanh, có thể thấy đất nước này nghèo, dân trí mạt hạng, tham nhũng tràn lan, hành xử vô văn hóa... là có lý do. Đó là những kẻ được nắm trong tay quyền hành cực lớn, nhưng dốt nát và gần như không hề bị trói buộc nào khi đương quyền. Ví dụ trong sổ sách chi thu, những cán bộ dưới quyền Thanh khai chi ra nửa tỷ để làm "sinh nhật bố sếp Thanh", nghe đầy phi lý và làm phẫn nộ bất kỳ một thường dân nào.
Một quan chức cao cấp, rồi một Phó chủ tịch tỉnh (Hậu Giang) mà viết sai chính tả như một học sinh lớp 3, sẽ làm được việc gì, ngoài phá hoại?
Tất nhiên chẳng ai bầu cho hạng này, Thanh đi lên bằng lý lịch con cán bộ cao cấp, và sau đó tiếp tục đi bằng tiền tham nhũng, và đó là nỗi cay đắng của chúng ta.
Nguồn: Fb Nguyễn Đình Bổn