Quote:
|
Vũ Thành An tâm sự ông đặt tên các tình khúc và cuốn sách là "Không tên" vì muốn giấu danh tính bạn gái. Với ông, đó là những bí mật mà "đôi khi đem công bố không khéo lại là một điều xúc phạm".
|
Tuy đang cố gắng trình bày cho thấy mình lịch sự, nhưng ông này hơi... dóc.
"Bài Không Tên" cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Và với các bài nhạc dù có tên, thì cũng đừng hòng biết được danh tính của ai trong đó.
Hàng ngàn nhạc sĩ khác cũng viết nhạc cho người yêu cũ, cho chuyện tình tan vỡ của mình, dù có nhét tên ai vô cũng khó mà biết được đó có là tên thật hay không. Không có phải họ đã xúc phạm đến ai.
Ngay cả như tên Hoàng Thị Ngọ, bao nhiêu đồn đoán giả mạo cho cố vô, rốt lại cũng không phải là một ai...