Nhiều người trên thế giới thách đấu Bruce Lee, trong đó có Lý Huỳnh.
Dù là võ sĩ hay diễn viên cũng vậy, con đường nhanh nhất để gây chú ý là làm sao nhét tên mình lên báo chung với một "superstar". Đấu với Lý Tiểu Long thì chỉ trong một ngày là lên international news.
Như chuyện Lý Huỳnh thách đấu thì cứ nhai tới nhai lui cũng chỉ là thách đấu, vậy đủ cho gia đình ổng vui với cái tiếng tăm đó trong nội bộ báo chí VN rồi.
Nhưng gần như 10/10 lần nào cũng vậy, người đã có tên tuổi thì rất bận rộn và cũng không dại gì giây dưa với hằng hà sa số các "em bé" khác đang lóp ngóp muốn ngoi lên kiểu đó. Hơi đâu để ý. Ignore.
Cơ hội rất cao là Bruce Lee chưa hề biết qua trên đời này có Lý Huỳnh, thư thách đấu hay lời nhắn qua báo vừa đến tay người personal manager là đã bị dẹp vô sọt rác rồi.
Lý Hùng nói rằng: "Bố tôi có cú đá liên hoàn bát cước một phát hạ đo ván 8 người", với bản lãnh đó thì Bruce Lee sợ thua là phải rồi.
Kỳ lạ nhất là Lý Hùng nói rằng xem video clip thì mơ hồ lắm không hình dung gì được, vậy thì làm sao mà nhân dân đồng bào hình dung ra nổi cú đá hạ 8 người đo ván này nó ra làm sao, mà chỉ qua lời nói của Lý Hùng là hết?
|