06-20-2017
|
#2
|
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: May 2007
Posts: 7,530
Thanks: 2,070
Thanked 45,370 Times in 9,149 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1122 Post(s)
Rep Power: 54
|
Than Thân Trách Phận ....
Nghe Than mà cảm động ê chề_Ở VN ăn trái cây cũng không rẻ so sánh với nền kinh tế nội địa, còn sang Mỹ mà nghỉ đến ăn trái cây VN thì đúng là Sang Chảnh_Đi ra ngoài an ở nhà hàng cũng là "Tà Tà Làm Quan", sao không biết "Thắt Lưng Buộc Bụng" như hồi ở VN mà từ từ "Tích Tiểu Thành Đại"; Lại đi "Than Thở" kiểu "Chưa Đổ Ông Nghè, Đã Đe Hàng Tổng"_Ai qua đây cũng phải "Làm Lại Từ Đầu", đâu phải như mấy người theo diện "Bảo Lảnh" sang đây muốn "Làm Quan"_Tội cho dân "Thuyền Nhân" sang đây với "2 Bàn Tay Trắng" và phải trải qua Biển Cả Không Bờ Bến + Tương Lai Mù Mịt_Vậy mà người ta còn cố gắng đi làm từ những cái Jobs mà Mỹ Nội Địa "Chê" không thèm làm_Và họ đã cố gắng bỏ chút thì giờ để Học 1 Cái Nghề cho tương lai Tốt hơn_Những người "Bon Chen", nghỉ sang Mỹ để "Hưởng" và không chịu "Học Hỏi" những cái Tốt của Xứ Người, tối ngày "Ôm Kỷ Niệm" và "Phong Kiến", để rồi Than Vắn Thở Dài, Tủi Hổ vì mình "Không Bằng Thiên Hạ"_Xứ Tự Do có cái hay là Học & Hỏi - Tự Lực Cánh Sinh - Cuộc Sống Bình Dị_Bởi dậy, đi ra đường nhìn họ: Từ Tư Cách Ăn Mặc hay Đối Xử, Hành Động cùng Lời Ăn Tiếng Nói không giống như dân Ta_Mới tạo được chút đỉnh đã như: Sấm Vang Ngoài Ngỏ_Còn lúc Tan Nát hay Tuyệt Lộ thì rên như: "Lá Chẳng Lành Đùm, Lá Tan Tác Với Bảo Giông - Đời Sao Bạc Đải Kẻ Hiền Lương - Trời Không Có Mắt Để Người Tang Thương_Không Chịu Ăn Học, Chỉ Biết Hưởng_Trước khi muốn có con, phải nhìn lại xem mình có khả năng hay không, cứ như ở VN, nghèo đến nổi "Nhà Dột, Vách Lá" mà vẩn cứ "Đẻ" qua luôn 12 con giáp, rồi cứ đổ lổi tại "Trời"
Mấy Anh Mấy Chị đừng nói là: "Chúng Tôi Lớn Tuổi Rồi, Học Không Vô"_Mình đi tìm "Chử" chứ "Chử" không đi tìm mình; Học vô hay không là dzo mình, đừng đổ lổi cho ai_Biết "Hành Văn" viết 1 bài "Than Thở" thì chử nghỉa cũng không đến nổi "Tệ"_Vậy mà không biết dùng cái hiểu biết nầy để tìm 1 cái "Bằng" nho nhỏ mà "Hộ Thân", chỉ ngồi đó than thân trách phận, hay so sánh vu vơ vô số tội vạ ...
LuBu chỉ chút "Thiển Ý Xây Dựng", mong sao tìm thấy được "Đường Tương Lai" trước mắt_Thủ Bút: ChuyenLuBu
Last edited by ChuyenLuBu; 06-20-2017 at 10:28.
|
|
|