Một Trúc Hồ không làm cho Asia phải lung lay, nhưng khi cả Nam Lộc, Ngọc Đan Thanh và một số ca sĩ cũng rời bỏ TT Asia. Đây là một sự mất mát rất lớn mà không thể phủ nhận được.
MC Nam Lộc và Ngọc Đan Thanh thường hay mở đầu nhiều tiết mục với nhiều tiết tấu tiêu biểu về VNCH. Họ luôn mang lại cho khán giả mộ điệu những cung bậc thương cảm qua lối văn chương ngắn gọn nhưng sống động và đong đầy ý nghĩa. Có lẽ từ đây mọi người sẽ phải tiếc nhớ những điều này qua sự thay đổi của TT Asia.
Những bài hùng ca có lẽ cũng sẽ bị mai một khi không còn Trúc Hồ. Và điều tất nhiên là cũng sẽ không còn những nhạc phẩm mới của NS Trúc Hồ trên sân khấu Asia.
Nhiều sự mất mát đã bắt đầu theo sự đổi thay của TT Asia. TT Asia đã từng là mũi tên sắc bén không ngừng cắm vào đầu bè lũ CSVN. Mỗi một chương trình của Asia đều khiến chúng ăn không ngon, ngủ không yên. Triệu triệu con tim trong nước cũng phải thổn thức khi xem DVD của Asia, mặc dù phải coi một cách lén lút. Và bây giờ thì mọi việc sẽ có khác, cho dù Asia tuyên bố vẫn là cái nôi bảo tồn văn hóa Việt tại hải ngoại. Tuy nhiên những hình ảnh mới này sẽ mãi không thay thế được những gì đã để lại trong lòng mọi người từ bao năm qua.
Không thể trách TT Asia,bởi vì khi làm thương mại thì không thể không có lời. Chẳng qua chỉ là một sự..... nuối tiếc.
|