Thật ra thì bài viết này không được công bằng lắm. Lệ phí của nhà dưỡng lão không hề rẽ chút nào, và cũng tùy thuộc theo khả năng tài chánh của mỗi người.
Những ai có tiền thì họ có thể được phòng riêng và được y tá riêng chăm sóc. Và những ai chỉ có khả năng trả lệ phí thấp thì phải chịu cảnh chung phòng, và người chăm sóc họ là những người làm thiện nguyện. Tuy nhiên, khi cần thiết đến vấn đề y tế thì cũng có y tá trực thuộc chăm sóc cho.
Nếu có ai đã từng làm thiện nguyện cho nhà dưỡng lão thì sẽ hiểu rằng, người già rất là khó chịu. Vài người cũng rất thân thiện, và họ chỉ cần có người ngồi nghe họ tâm sự thôi cũng đủ, nhưng đại đa số thì có thể nói là rất phiền.
Đôi khi thấy mấy cụ hơi nhỏ con nhưng khi cần phải đỡ họ ngồi dậy hoặc phải nhấc họ lên để thay y phục thì mới......hết hồn. Họ chẳng nhẹ tí nào cả. Vậy mà họ còn phàn nàn là mạnh tay quá hoặc là đẩy xe đi nhanh quá chẳng hạn.
Đó là chưa nói đến các cụ bị lẫn hoặc bị lãng trí. Chưa uống thuốc mà cứ nằng nặc là uống rồi và nhất định không chịu uống nữa, hoặc cũng có trường hợp trái ngược. Một số khác thì cứ vãi ra giường mà không chịu bấm chuông. Cho các cụ ăn cũng là một vấn đề không nhỏ. Những ai chăm sóc cho các cụ thật sự phải là những người thật chịu khó và có lòng, nếu không họ sẽ không làm được lâu.
Những năm gần đây cũng nhờ vào lớp sinh viên học về y khoa, họ đến làm thiện nguyện khá đông trong những dịp lễ, nghĩ hè v.vv. Thứ nhất là họ muốn tìm hiểu và thứ nhì là có lòng và có sức nên cũng đỡ cho những thiện nguyện viên có tuổi.
Người lớn tuổi thì hay suy nghĩ lại về những chuyện quá khứ. Họ thèm khát sự quan tâm của con cái, nhưng may mắn thì một tuần gặp một lần, thậm chí là cả tháng chỉ gặp được vài tiếng đồng hồ. Có người thì rất tận tâm với cha, mẹ nhưng cũng có nhiều người đến thăm nhưng thật ra chỉ đến cho có. Có lẽ họ nghĩ rằng họ chỉ đài thọ tiền hàng tháng là đã tròn bổn phận. Cho nên thời gian đầu làm thiện nguyện thì cũng rất khó có cảm tình với những cụ khó chịu, dần dần hiểu thêm thì thông cảm được tại sao.
Đổ hết trách nhiệm vào nhà dưỡng lão thì có vẻ không được công bằng cho lắm. Phận con cái thì đâu thể giao trách nhiệm chăm sóc cha mẹ cho người khác rồi chỉ biết phàn nàn.
|