Số lượng ngà quá lớn cho thị trường VN, lẫn cho cả các tên trung ương Đảng. Riêng dân Việt Nam không có bao nhiêu người có được một mảnh của ngà voi. Chỉ có văn hóa Tàu rất chuộng thứ này. Thuở đô hộ ngày xưa triều đình Tàu bắt triều đình VN đem ngà voi sang cống, ngày nay là thành giữa 2 đảng Cộng Sản của 2 bên.
Người Việt qua biên giới mang cái răng cọp còn bị moi ra, huống chi cả cái ngà. Đây là chuyện của các ông lớn. Khi CSVN tuôn hàng lậu thành công thì những cái ngà này về đến đích ở bên Trung Quốc, đến khi bị đổ bể thì dân Việt bị thế giới cho ăn bạt tai chửi bới dạy dỗ...
|