Thứ nhất là Cali giá nhà lên hàng ngày...Vì TQ va Du học sinh sang mua nhà trả tiền mặt rất cao nên người dân Việt tỵ nạn mà muốn mua nhà sinh sống tại tiểu Saigon thì ko có cơ hội mua nổi...Tuy thời tiết Nam Cali thuận tiện cho người già nhiều nhất nhưng sống với Tàu khựa và nằm vùng CS thì ko chịu nổi phải kiếm nhà xa xa hay là sang tiểu bang khác sướng hơn...Đó là lý do 1 số người Việt tỵ nạn suy nghĩ...
Thứ hai là bán 1 căn nhà tại Nam Cali có thể mua 1 căn nhà đẹp, mới, sang, đày đủ tiện nghi tại Houston, Arizona, Las Vegas hay là Portland...mà còn dư được chút tiền bỏ túi nữa...
Nhưng đổi lại thì thuế đất tại Houston, TX thì quá cao...và thường nhà tại Houston, TX trong nhà có đủ mọi thứ như hồ bơi, phòng karaoke, lúc sau này có thêm Jacuzzi và phòng xông hơi ngay trong nhà...cho nên tiền tủ bộ và sửa chửa...Cộng lại một năm cũng bằng tiền để dành tại Cali...Xem như được cái này mất cái kia...Nhà bên Cali thì bạn bè đến chơi thường xuyên...Còn Houston, TX hay là Arizona, Portland thi nhà người nào ở ko sang nhà người kia vì có đủ trong nhà chẳng muốn sang nhà hàng xóm làm chi cho mệt...Cho nên Cali giống Việt nam hàng xóm đến thăm thường xuyên...Thứ ăn Việt nam thì rẻ và nhiều huơng vị...Tuỳ theo khẩu vị mỗi người mà có đủ nhà hàng cho mọi nguòi...Nhiều 2 vợ chồng trẻ đi làm ko cần phải nấu nướng trong tuần cũng có thể ăn các món ăn Việt nam trong tuần...Nhưng ngược lại đi xe và con gái hầu hết phải xách túi xách có hiệu 1 chút...Vì sự boong chen sống tại thành phố Nam Cali...
Nếu ai sống tại Nam Cali thì sẽ thấy các quán ăn lúc này mở rất trể vì sau 10pm thì Du học sinh và những người Việt mới sang định cư tại Nam Cali thích đi ăn uống trể giống như tại Việt nam vậy...Còn các tiểu bang khác thì sau 9pm là gà vô chuồng rồi...
|