Quote:
|
“Mẹ tôi chết lặng,” cô Patricia cho hay, “Là người Công giáo vì vậy chúng tôi rất tin vào lòng từ bi. Mẹ đã làm việc khổ cực cả đời mới dành dụm được, vì vậy chúng tôi chưa bao giờ nghĩ ai đó sẽ trộm mất.”
|
Lý lẽ kỳ cục.
Làm việc khổ cực dành dụm cả đời, nên nghĩ rằng không ai nỡ trộm?
Vậy bao nhiêu năm trước lúc dành dụm chỉ mới có nửa đời, thì có sợ bị trộm không?
Ăn trộm khoái nhất là trộm được của những người đã để dành suốt cuộc đời.
Còn người đã dành dụm suốt cuộc đời, thì ngu nhất là để dành đống tiền đó nằm chung một chỗ ngay trong phòng mình ngủ.