Quote:
	
	
		
			
				
					Originally Posted by  qthinh
					 
				 
				Theo tui thấy cuối cùng cũng chỉ là miếng cơm manh áo. Thị trường vn màu mỡ vậy không thi thố thì cũng uổng đời ca sĩ. 
Còn về chuyện chống cộng ở hải ngoại thì không còn thực tế nữa rồi, ... Chuyện này người dân trong nước tự quyết định lấy vận mệnh của mình. 
			
		 | 
	
	
 Tôi thì không lên án những ca sĩ về VN, vì cũng thông cảm họ chỉ vì miếng cơm, nhưng đừng xạo xạo lợi dụng phong trào để kiếm tiền rồi ói ra liếm lại là tôi khi dể (như mụ khánh ly, cha già dâm dục phạm duy, nguyễn cao kỳ cục, etc..).
Nếu tụi VC không quá ác và tham với dân và hèn với giặc thì tôi nghĩ những người Việt ở hải ngoại không căm thù chúng như vậy. Tuy biết là khó mà họ vẩn làm, đó mới là đáng quý và đáng phục.