Tôi là “thằng dở hơi”…
Trước những khó khăn, một lần nữa ông chủ Vinaxuki khẩn thiết đề nghị Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước cho doanh nghiệp tái cơ cấu vốn theo cơ chế hợp lý và vay 200 tỷ vốn lưu động hoặc cùng đầu tư để các nhà máy vận hành trở lại; tìm đối tác bán cổ phần, thu hồi vốn trả VAMC và các ngân hàng. “Tôi chỉ mong họ cho mình vay vài trăm tỷ với lãi vay thương mại cũng được, chứ không cần lãi suất ưu đãi gì hết”, ông Huyên nói.
It said everything about him, he wants to borrow money from Congsan that must be a big joke of the century. If there is money, people must know where the money will belong and go to, right. Money will go to Congsan/theirs personal banks account, not invest into your automobile business Mr.Huyen. Yes, Mr. Huyen là “thằng dở hơi”…and not very smart( I dont want to say that he is not bright)
|