Nói người mà không nghĩ đến ta
Ta rước việt cộng về để việt cộng nó khũng bố ta, nó đè đầu đè cổ cai trị ta, nó bóc lột ta, nó muốn giết ta lúc nào thì giết, nó muốn bắt nhốt ta lúc nào thì nhốt, nó ngu đần hóa ta để nó dể dàng cai trị ta lâu dài, nó có chức cao quyền thế tham nhũng thối nát nên giàu sang, trong khi ta, gia đình ta, con cháu ta, Cha Mẹ ta, họ hàng ta thì nghèo xơ nghèo xác, cơm ngày hai bửa ăn không đủ no, đau ốm bệnh tật nhưng không tiền chữa trị, con cái phải bỏ học hành bởi quá nhiều học phí vô lý áp đặt phải đóng, tương lai đen tối và xin nói thật đen hơn cức chó!!!
Và ta từ ngày rước nó vào thì ta trở nên câm, điếc, mù, vô trách nhiệm, hèn nhác, nhu nhược, biếng nhác, thích nhậu nhẹt, ăn chực (hay tham gia) và lâu lâu 1 lần yêu nước vào ngày Chủ Nhật!!!
Oh, what a life!
|