Hôm nay HL ghé qua thấy các ACE tranh luận đề tài này thì HL xin góp ý một câu chuyện
Có một ông mễ hay hút thuốc ở ngoài và vất tàn thuốc trên lối đi trước cửa giữa nhà HL và nhà ông ta .
HL hàng tuần vẫn lượm những tàn thuốc này và bỏ vào thùng rác , một hôm ông ta thấy và nói ,sao ông làm chuyện này chi vậy ??? đã có xe clean up của chính phủ hàng tháng làm việc này .
HL nói nhỏ nhẹ , vâng thưa ông đúng thế , nếu khu vực này sạch sẽ thì điểm tốt nhà ông sẽ có giá cao ngược lại giá trị khu vực sẽ thấp và THUẾ sẽ tính vào chỗ này
Từ đó ông ta nhận ra vấn đề này và làm sạch sẽ
********************
Riêng đối PN nó theo cộng hay chống cộng là tư tưởng của nó , cố ý hay không cố ý làm nổi tiếng cho cá nhân ...HL miễn bàn
HL chỉ bàn ở đây là cái văn hóa mỗi người sống trong chế độ được hấp thụ nếp sống văn minh hay nếp sống của khỉ TS .....
HL nhìn thấy cảnh người lượm rác làm sạch sẽ thì HL khen họ không cần biết họ là ai
TT obama dắt chó đi dạo còn cầm theo plastic bag ...
Kết luận không cần bàn cải để mất hòa khí ...
SUY NGẪM
Khi có ai cố ý làm ta thấy tổn thương hãy THA THỨ cho họ không bận tâm vấn vương
Là vì họ làm thế chưa hẳn do xấu xa mà họ đang ĐAU KHỔ có khi hơn chúng ta