Đọc bài này xong . Tôi thấy tội nghiệp cho cái anh " lực sĩ " bắn súng này quá . Đã là lính thâm niên (= nếu không làm sao leo được lên đến cấp bậc Đại Tá ? ) mà vẫn còn khờ !
Này nhé viên tiểu quan ( = chỉ làm được cái chức phó cho người ta sai ) trong ngành Thể dục thể thao có ý muốn cầu thân để dựa hơi quan tể tướng của cái xứ Việt Cộng từ lâu mà chưa có dịp , nay nhân cơ hội muốn tìm tý điểm , đề nghị vớ vẩn lấy lòng tể tướng PHẶC lại bị anh đại tá gàn này làm hỏng việc , triệt đường tiến thân . Theo ngu ý của tôi thì con đường quan lộ của anh ta đã rẽ vào ngõ cụt nghĩa là un point final ( = một dấu chấm hết ) từ đây ! Sau này cầu mong cho anh được hai chữ bình an , không bị bầm vập vì trù ẻo là may mắn lắm rồi . Chiếc huy chương vàng kia không biết anh có được giữ nó làm của gia bảo cho riêng mình ? Hay cũng bị viên tiểu phó quan kia doạt mất chưa biết chừng . Vì theo tôn chỉ của đảngcộng sản Việt Nam thì dân làm chủ mà nhà nước thì quản lý đó mà .
|