Theo kinh nghiệm và hiểu biết của cá nhân mình thì trên đời ngoài chuyện trong gia đình thì có hai việc rất khó để mà tranh cãi.
Thứ nhất là về tôn giáo
Thứ nhì là chuyện bầu cử
Đây là hai chuyện gây tranh cãi ồn ào và tiêu cực nhất. Ai cũng có tín ngưỡng riêng tư và lối suy nghĩ khác biệt về tôn giáo hay đảng phái mà mình đặt lòng tin vào. Tất nhiên, ở đây không dành cho chế độ CS. Bởi vì CS không có tôn giáo, không có tín ngưỡng và là chế độ độc quyền, độc tôn, độc ác.
Ở những nước tự do mỗi một người dân là một cử tri thực thụ. Họ có quyền đi bầu cử cho người họ tin tưởng , và họ có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo mà họ đặt lòng tin vào nhiều nhất. Cả gia đình có thể cùng chung một tôn giáo, nhưng không hẳn họ có chung một tư tưởng về chính phủ đương nhiệm hoặc kế nhiệm.
Bởi vì đây là vấn đề khá phức tạp và nhạy cảm nếu mang ra bàn thảo. Vì thế người Mỹ họ tránh mang chuyện này ra bàn luận ở những nơi công cộng.
Thật ra mọi người cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng về vấn đề này, đơn giản là đừng để mất hòa khí.
|