Có lẽ chỉ có một, và một người duy nhất của đảng csvn có cái tâm của một con người. Tiếc rằng những lời nhận định xác đáng này có lẽ đã quá trễ khi từng mãnh đất, từng vùng Biển của tổ quốc đã từ từ vào tay ngoại xâm từ nhiều năm trước.
Phải chi những lời lẽ này được phát biểu lâu hơn thế nữa thì csvn đã không tồn tại đến bây giờ. Người dân trong nước nên hãnh diện với con người này, vì chính ông này đã phát biểu cảm tưởng của người dân. Tuy nhiên họ cũng nên chia buồn cho ông ta, bởi vì ông ta sẽ không còn tồn tại lâu dài.
Hãy nhìn vào những cái ánh mắt xem thường ông ta từ những tên khốn kiếp chung quanh sẽ rõ. Nhất là nét mặt của con mụ Nguyễn Thị Kim Ngân khi nghe ông ta nhấn mạnh những từ "Tham Nhũng, Ngoại Xâm".
Dù sao đi nữa thì ông này cũng đã mãn nguyện khi nói được lời từ đáy lòng. Không mong đảng viên sáng mắt, bởi vì chúng sẽ không. Nhưng người dân hãy nên thức tỉnh và đừng để tự bản thân làm nô lệ cho Trung Cộng ngay tren quê hương của chính mình.
|