"Theo cô giáo này, hôm xảy ra sự việc, cô đã nhắc nhở rất nhiều lần nhưng cháu bé vẫn tiếp tục ra vào tự do khiến cô bức xúc.
Cô ấy cũng đã nhắc rất nhiều lần, thậm chí là dán cả giấy cảnh cáo lên cửa nhưng các bậc cha mẹ vẫn để cho con mình nô đùa và tự ý ra vào nhà..........
Em vào nhà, thấy cô đang cầm cốc nước, em BẢO SAO cô lại làm thế này với trẻ con Cô thanh minh bằng tiếng Anh nhưng em không hiểu và bảo “Dù cháu có làm gì thì cũng chỉ là trẻ con”. Ngay lập tức, cô tạt cốc nước trên tay vào mặt em. "
( EM xài động từ TO WAS qua lại bằng tay để cho cô giáo hiểu ) cho nên cô giáo chơi luôn động từ TẠT ...quá đã bất đồng ngôn ngữ thằng post bài không để ý tình tiết câu chuyện cứ thế mà post giống như thằng phóng viên PT mở miệng thúi nói bừa 5000 năm đô hộ
Thế là cô bức nút nói tiếng Việt Cộng ...đừng HOÀNH TRÁNG ở đây , cô sẽ KIỂM ĐIỂM đến cha mẹ cháu ...các cháu hiểu không ???
Cô bé chằng hiểu gì cả nên vào vẽ đại cái hình ...

Cô giáo liên tưởng cái dồi chó và mừng rỡ ...nhưng khi nhìn kỹ nên tức giận tạt mắm tôm luôn............
Còn việc dạy học chỉ là do bạn bè gửi con nhờ dạy ngoại ngữ chứ cô không phải là một giáo viên . loại gái này chắc cũng là giang hồ tù tội chạy trốn mà thôi ...pó tay