Tụi này luôn dùng hai chữ "Cưỡng Chiếm" để che đậy hành vi bán nước. Từ năm 1988 cho đến nay thì TC đã từ từ biến những nơi này thành căn cứ quân sự. Tất nhiên là chúng có những giấy tờ và chứng cớ quan trọng để chứng minh những nơi này đã thuộc về TC. Trong suốt một khoảng thời gian dài như vậy thì CSVN chưa một lần dám lên tiếng phản đối, nếu có thì cũng chỉ là trên mặt báo hay truyền hình, truyền thanh trong nước với sự "Cho Phép" của TC để diễn màn kịch nói này.
Đồng thời, CSVN đã nghiêm cấm người dân xuống đường biểu tình chống TC với lý do thật đơn giản là vì muốn giữ tình hữu nghị anh em. Một cái lý do thật nực cười, bởi vì chúng luôn cho rằng người dân rất là ngu. Những ai nuôi ý nghĩ chống đối bằng bất cứ hình thức nào đều phải đối mặt với những bản án ngầm do chúng đặt ra. Không cần nêu hết tên của những người yêu nước này thì mọi người cũng đã rõ.
Cái giá mà người dân phải trả cho sự yêu đất nước, yêu quê hương của mình là những trận đòn không thương xót. Những năm tháng bị giam cầm và bị đối xử như một phạm nhân nhiều tội ác. Tất nhiên gia đình của họ cũng lập tức bị vây quanh và cô lập bởi lũ côn an côn đồ. Cuộc sống hàng ngày của họ luôn bị ám ảnh và bao trùm bởi những lời lẽ đe dọa, thậm chí cũng bị chúng giả dân du côn đạp cho té xe hay đánh đập.
Mục đích chính là chúng muốn giết một người để răn trăm họ, nhưng chúng quên rằng khi "Tức Nước Thì Vỡ Bờ". Chứng minh hùng hồn nhất là trong một năm trở lại, người dân đã xuống đường nhiều hơn. Thậm chí họ còn kêu thẳng tên đảng csvn ra để nguyền rủa và chửi bới. Có thể VN sẽ có một THIÊN AN MÔN thứ nhì, nhưng ngày đó cũng là ngày tàn của CSVN. Với dân số trên dưới 90 triệu dân thì 3 triệu tên đảng viên, côn an chỉ là hạt cát trong sa mạc
CSVN sẽ không tồn tại được lâu nữa.
Believe that !!!
|