Quote:
Originally Posted by caole
Tôi không quên câu, "Văn vô đệ nhất, Võ vô đệ nhị", cái này cl phải nói là cám ơn chú rất là nhiều... Và khi chú đã nhận ra được sự sai lạc của người khác thì có nghĩa là chú không phải là một "con Vẹm dốt! Cũng không nên như các nhà lãnh đạo của chú nói chuyện sửa sai, sai thì cứ sửa, sửa rồi cứ sai, đảng ta có lắm anh tài; Sai hoài sai mãi, sửa hoài cứ sai..."
Giờ đến phiên chú nếu có đủ can đảm thì chứng minh đi, đừng để bà con bảo chú chỉ biết đánh vần: - "o nờ on, cờ on con nặng c...", nhục cho ông bà cha mẹ chú 1 cách gián tiếp, và càng lúc càng đè nặng lên đầu các lãnh đạo cs của chú trực tiếp 1 câu "LŨ VẸM NGU BÁN NƯỚC CẦU VINH!"
1 lần nửa cl cám ơn chú đã nhắc nhở tôi tìm được thêm 1 ít tài liệu nói về văn hóa tiếng Việt "xưa và nay".
(Chử viết thì có thể mắc phải vào 1 vài lỗi chính tả, còn về hình ảnh (photo-montage) xấu hay đẹp lại là 1 vấn đề khác! Chỉ muốn nhắc nhở chú nên take care, nếu tôi không bị ép...)
|
bác thiệt là patient với thứ sâu bọ biến thái nì haha. Bác nói mà nó hiểu được 1% nhửng lời vàng ngọc của bác thì em cùi liền. Nó chỉ biết ku, trym (the more crude versions haha), DM, "việt nam mình có hơn 5000 năm đô hộ", naked loser, "đào ngủ trước địch quân",etc... Mang thân là dân chưởi mướn mà nó củng lười học hỏi cách chưởi tối tân hơn, chỉ mấy câu xào đi xào lại nghe phát ớn hahaha. Nó chê bác viết tiếng việt sai, nhưng nó lại nói tiếng việt đớt đát, ngọng nghịu. Nếu không tin, bác lên "you tút" search phương tùng sẻ thấy chình độ tiếng diệt của nó lu lát cở nào hahahah LMAO
Có mấy cờ líp you tút nó phỏng dái má chang thanh lan của nó đoá, nghe nó nói không mà bả ngẩn ngơ LMAO. Laughster nhớ trong truyện Kiều của Nguyễn Du có câu "đưa người cửa trước, rước người cửa sau" of the prostitution profession. Còn nó thì "khen người cửa trước, chưởi người cửa sau". Nói vậy bác hiểu bản chất xấu xa của nó như thế nào rồi. Bưng bô chưởi mướn hạng bét nhất của nó chỉ là một điển hình nho nhỏ của character đê tiện xấu xa của nó thôi.