chào chủ rạp và tên văn nô thiếu trí óc. Theo ý tô, thì chính tên văn nô này quên một điều, chứ không phải ông OBAMA, vì tên văn nô này bị teo óc, hay thiếu RAM và ROM trong bộ óc khỉ trường sơn. Mới ngày nào VNCS cho tên VC cái nào đó xách đơn đi kiện vụ dioxin này. Kết quả là MỸ cho phép chứng minh về sự độc hại, tên VC cái này bèn hội mấy trăm ngàn tiến sĩ (mua bằng cấp) ra bàn kế để chứng minh. VC đem những hinh của người khuyết tật ra trình làng. Phía bên Mỹ đã cho biết là cha mẹ của các người tàn tật này là không chịu ăn bún chả Ha Nội, mà đi ăn cá vũng án, nên hạ sinh ra những người như vậy. Và sau đó phía Mỹ có giúp một số tiền gọi là nhân đạo, mà nó đi thẳng vào hòm sắt của lảnh đạo, nên tác giả không được biết.
|