Hãy thông cảm cho cô Mỹ Linh, đây là một trong những chiêu trò ngoại giao tinh vi, được tính toán, để hạ thấp.
Phía Mỹ rất thông minh khi lựa chọn ca sĩ hát quốc ca cho VN, họ đã không lựa những giọng nam, như Trọng Tấn chẳng hạn, nhưng lại chọn một nữ ca sĩ chuyên hát nhạc trữ tình, pop, funk, nhạc nhẹ,.. Họ đã tính toán vô cùng chính xác về giọng ca lẫn tính cách, phong cách, để ngầm làm giảm thế của bên kia.
Lựa chọn Mỹ Linh còn đỡ, nếu bên VN yêu cầu lựa giọng nam, biết đâu họ sẽ lựa Đàm Vịnh Hưng, Hoài Linh, hay Chế Linh, Trường Vũ, ... thì càng thảm hơn nữa.
Nếu muốn nói thì phải nói phía VN, hoặc là yếu trong ngoại giao, hoặc là dù có biết bị… chơi cũng chấp nhận ngậm bồ hòn làm ngọt… vì không chỉ cần Mỹ, cần vũ khí, mà còn cần cả những cái hợp đồng tỷ đô xuyên quốc gia, để có điều kiện, có lý do, cho những… kẻ có cơ hội kiếm huê hồng, kiếm lợi, kiếm cớ để kêu gọi dân bỏ ra 500 tấn vàng trong tủ, trong túi của dân, để "củng cố quốc phòng," đất, nước, làm giàu cho.. gia đình và các... xã trưởng, lý trưởng, như PQT, PQH chẳng hạn.
Hãy đợi đấy, rồi sẽ thấy!
|