Ối giời ạ ngó xuống mà xem một lũ dốt đang học làm chuyện văn minh thời thượng.
Bây giờ thì báo đảng viết cho đảng viên đọc chứ có ma nào thèm đọc mà cứ tru mãi. 66 triệu dân không cơm no, áo ấm thì bầu với chả bầu gì cũng vẫn cứ đói trơ mõm cả. Chúng mày có vẽ vời gì đi nữa thì cái gọi là "Tự Do Dân Chủ" thực sự cũng chẳng bao giờ có trong chính quyền CS.
Ai dám tin rằng những nước CS có nhân quyền?
Ai dám tin rằng những nước CS có tự do?
Nếu CS mà có những điều này thì đâu có chuyện Liên Sô là cái nôi của CS quốc tế cũng từ bỏ đi cái chế độ chó má đó. Đám lãnh đạo CSVN chỉ là muốn cũng cố địa vị nên cứ thao thao bất tuyệt tung ra những chiêu thức mị dân. Xưa quá rồi, ngày nay người dân văn minh và có nhiều trí thức hơn cái bọn lãnh đạo ngu dốt. Dẹp mấy trò đánh lận con đen đi.
|