Quote:
Originally Posted by laughster
bác noí không sai cho mấy, người viết baì naỳ chi moí học tới lớp 4 thôi, nhưng trình độ lớp 4 mà viết được vậy là khá rồi. Nhưng nếu bác thấy ẻm xổ nho chùm thì bác laị càng phục hơn, rất là anh chị và rất là ấn tượng haha. Chỉ là trong naỳ nó giấu identity cuả nó ngoaì đời nên bác chưa thấy nó xổ nho đó thôi. Nó chưỡi tục không thua gì dân móc tuí chưỡi mướn bán tôm bán cá chợ cầu ông lảnh vậy
about this house, nhà bên ngoaì củng đẹp nhưng bên trong sơn maù choí chết luôn, không đẹp, uổng. Chắc vi địa diểm nên mới bán được giá như thế.
Còn about Chinese buying with cash và không trả giá, có thiệt không đây tám?? Buying with cash might be true, but chinese trả giá còn hơn VN mình nữa
|
Tôi có qua thăm Prague (Tiệp Khắc) năm ngoái. Tới thăm khu người Việt Cộng Sản chúng nó làm ăn sinh sống. Thật bẩn thỉu, chật chội, hôi hám. Cả 1 khu chợ thật lớn, toàn nghe giọng nói Bắc Kỳ lơ lớ, giọng nói lên xuống nghe rất khó chịu (không phải giọng Bắc mà tôi vẫn biết của ngày xưa. Bố mẹ của tụi này toàn từ trên Sơn La, Lào Cai, bò về sinh sống tại Hà Nội, nên tiếng nói lai căng 1 cách thảm hại). Tuy nhiên đâu đó vẫn còn nghe vài tiếng miền Nam, hỏi ra họ từ Saigon trốn qua sinh sống.
Đúng, tôi có nghe họ chửi nhau, ôi thôi nghe còn độc hơn dân bán cá chợ Cầu Ông Lãnh.
Về mầu sắc sơn trong nhà, tại bạn không "update" mà thôi. Bây giờ là "mode" đấy. Nhà cửa kiểu mới bây giờ họ sơn như vậy đó. Nhất là các phòng ngủ: mỗi phòng 1 màu, xanh, tím, đỏ hồng. Nhìn hơi cải lương, nhưng đó là kiểu "hiện đại" đó bạn.
Còn vụ bọn Tầu Trung Cộng qua California mua nhà. Đúng đấy bạn ạ. Xin chia xẻ cùng bạn 1 câu chuyện có thật: tại San Jose, California, tôi có anh bạn bán căn nhà trên núi. Giá đưa ra là 800,000 USD, mà 1 gia đình Tầu Cộng nó đặt mua 1 triệu 200,000. Bạn có tin không? Ngoài bọn Tầu cộng, bọn Cộng Sản VN cũng không thua xa mấy. Chúng nó (đa số là bọn chó chết "con ông cháu cha" tham nhũng, như gia đình thằng chó đẻ Nguyễn Tấn Dũng đó), cướp của dân tại VN rồi sang đây mua nhà. Giá nào cũng mua, tuy không mua 1 cách ngu xuẩn như bọn Tầu cộng nhưng chúng nó mua như ăn cướp ấy. Bỏ cái nhà nào ra là chúng nó mua ngay cái ấy, nếu ở khu trung tâm.