Con này 3 đời chồng vì nó nứng và vì nó muốn ở lại xứ tự do để kiếm Dollars.
Còn nhớ ngày đầu khi nó xin ở lại, ngay tức khắc nó bỏ thằng chồng "dép râu" lấy 1 tên bác sĩ nào bên Pháp, rồi vài năm sau không xong, nó bỏ tên thứ hai chạy qua tên thứ ba và sang Mỹ ở.
KHi còn hát cho bọn Thúy Nga nó có tuyên bố ở lại xứ tự do để được hát thoải mái những bài hát trữ tình, không phải hát những bài khô khan như "tiếng chày trong xóc bombo", rồi đùng 1 cái 1 hôm nó gặp 1 thằng chó chết nào chính phủ Cộng Sản, báo chí phanh phui ra, nó tuyên bố đó là bà con nó, nó có quyền được gặp. Cũng từ đó cộng đồng hải ngoại xa lánh nó, không còn hát cho Thúy Nga, tiếng tăm nó cũng dần nhạt phai. Đó là thời gian mà cộng đồng hải ngoại không chấp nhận 1 ca sĩ Việt cộng trong làng ngũ ca si hát cho cộng đồng nghe, sau này thì khác, khi bọn cộng con từ VN ùn ùn sang Mỹ, Pháp hát để kiếm cơm.
|