View Single Post
Old 02-15-2016   #9
congluan
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
Join Date: May 2008
Posts: 2,488
Thanks: 5
Thanked 742 Times in 447 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 123 Post(s)
Rep Power: 20
congluan Reputation Uy Tín Level 4congluan Reputation Uy Tín Level 4congluan Reputation Uy Tín Level 4congluan Reputation Uy Tín Level 4congluan Reputation Uy Tín Level 4congluan Reputation Uy Tín Level 4congluan Reputation Uy Tín Level 4congluan Reputation Uy Tín Level 4congluan Reputation Uy Tín Level 4congluan Reputation Uy Tín Level 4congluan Reputation Uy Tín Level 4congluan Reputation Uy Tín Level 4congluan Reputation Uy Tín Level 4congluan Reputation Uy Tín Level 4congluan Reputation Uy Tín Level 4congluan Reputation Uy Tín Level 4
Default

(Trích) :
Hơn 40 năm, tôi quay lại Sài Gòn... Sài Gòn hay ở đâu cũng vậy, rồi cũng phải thay đổi,
Như đã nói, tôi biết mình đã là quá khứ, là ngày hôm qua (Hết trích)


Thời gian rồi sẽ thay đổi hình vóc con người...những người trẻ theo thời gian rồi sẽ già yếu...thế hệ trẻ mới rồi sẽ lớn lên.Nhưng với những người có tư cách có nghị lực...và có liêm sĩ thì cho dù thời gian có làm hao mòn vóc dáng nhưng ý-chí tư tưởng và niềm tin của họ vẩn luôn kiên định trước sau như một ...và đó là điểm khác biệt giữa người có liêm sĩ và....người vô liêm sĩ...đối với những hạng người vô liêm sĩ thì họ chỉ biết suy nghĩ tìm kiếm lợi lộc riêng cho bản thân bất kể xấu,tốt...loại người nầy sẳn sàng..."nhổ rồi lại liếm...liếm rồi lại nhổ"...một con chó còn biết trung thành biết buồn bã khi chủ của nó gặp nạn,còn riêng với những kẻ trâng tráo vô liêm sĩ nầy họ sẳn sàng quay lưng phản bội tất cả,họ cố gắng bôi xóa quá khứ,sẳn sàng đánh lận con đen,trét lên khuôn mặt trơ trẽn lớp phấn son mới để hầu hạ,để thỏa mãn và làm vui lòng những ông "chủ mới" cho dù trước đây những "ông chủ mới" nầy đã không tiếc lời chửi rũa bọn chúng bằng những ngôn từ dơ bẩn,hàng chợ hàng cá xem họ như ..đĩ...điếm...họ đã quên...đã cố tình quên...để khom mình van xin lạy lục sự tha thứ để được bố thí....để được chút quyền lợi.
Chữ liêm sĩ và danh dự của loại người nầy nhẹ hơn tờ giấy bạc....Hôm nay họ đã thế thì mai nầy cũng thế...chỉ là một lũ "ăn cháo đá bát"...chỉ là những kẻ phản bội đã bán linh hồn cho quỷ dữ.... cái danh,cái lợi hảo hiện tại chỉ là phù du...loại người phản phúc nầy sẽ....ngàn đời mang tiếng xú....khánh ly...giờ đã...khánh tận...đang tủi nhục khom mình liếm bãi nước bọt mà trước đây ả đã khạc nhổ ra...nhục thay !!!!
congluan_is_offline   Reply With Quote
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09370 seconds with 10 queries