Quote:
Originally Posted by lergeneral
Không có gì là náo động cả ! Sự vươn lên không có giới hạn . Nhưng sự bần cùn của bọn " NAKED LOSER" đã đến mức hết xuống được nữa!
|
Chú hiểu được vậy là mở mang và vươn lên có giới hạn lắm rồi .

Thông cảm cho chú lắm .Bọn phỏng giái naked lũ dơ ,bị đám cộng què Miền bắc đá đít ,không chia cho của cải cướp được ...đúng là đang đi đến sự bần cùng ....nhưng chúng vẫn chưa mở mắt ra ,vẫn chưa dám vùng lên ...vì chúng thực sự như chú cuthun đã luôn gọi :chúng nó thụn hết rồi .
Giái phỏng còn có thể kiếm thuốc xức ,một khi đã thụn rồi thì chắc chắn sẽ thun ..mà đã thun rồi thì về với "đội của thím Đờm " là ngay và luôn rồi ...
