Quote:
Originally Posted by bacchus
Cùng là người Việt hãy yêu thương lẫn nhau. Đã 40 năm rồi, cộng sản hay quốc gia thì có khác biệt gì? tôi tin là bên quốc gia có thắng thì Việt Nam bây giờ cũng không khác biệt mấy, cũng tham nhũng, cũng bất công như nhau thôi. Cái chữ tham nó thấm vào máu của những kẻ cầm quyền rồi. Hãy tha thứ cho những lỗi lầm của nhau và thừa nhận nhau như những đồng bào chung dòng máu, đoàn kết lại để từng bước xây dựng một đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn, vững mạnh hơn, kẻ thù chung của chúng ta không phải sự khác biệt về chính kiến mà là mối đe doa mất nước, diệt chủng từ phương Bắc. Hãy dồn hận thù vào bọn khựa, bớt chửi nhau một cách chia rẽ rồi cũng chẳng giải quyết được gì mà có lợi cho kẻ khác.
Chúc mừng Giáng Sinh vui vẻ!
|
Lúc nào cũng vậy ,là người dân cùng chung một nước ,chúng ta phải luôn yêu thương lẫn nhau .Nhưng yêu thương không có nghĩa là nhắm mắt trước những sai trái của nhau .Muốn xây dựng một dân tộc đoàn kết ,muốn xây dựng một quốc gia giàu mạnh :không thể nào để những kẻ bán nước ,buôn dân cầm đầu được .
Chúng ta nên tha thứ cho nhau những lỗi lầm ,nếu và chỉ nếu chúng ta nhận ra đó là lỗi lầm ,và chấm dứt những lỗi lầm đó .Vẹm khỉ có thể ngừng tự sướng về những tội ác của chúng trong chiến tranh Việt Nam,chúng có thể ngừng vô tư đàn áp dân lành ,ngừng cúi đầu trước chệt cộng hay không ?Kêu người ta hãy quên đi quá khứ mà mình thì vẫn luôn đem nó vào sách vở ,nhồi sọ người dân Việt .Nói hướng tới tương lai cùng chống Chệt ,mà ai phản đối Chệt thì đàn áp ,đánh đập ,bắt bớ .
Danh không chính thì ngôn không thuận .Chúng ta phải xác định mình là ai trước cái đã : là CS hay quốc gia ?Có một số 5B chuyên môn dùng cách cũ rích của bọn ăn cơm quốc gia thờ ma CS khi xưa :"tôi chỉ nói lên điều tôi nghĩ ,tôi không ủng hộ CS ,cũng không a dua theo quốc gia ."
Mà chẳng thấy nói gì ,làm gì ngoại trừ đâm sau lưng chiến sĩ ,bơi móc quốc gia ,chia rẽ người dân làm lợi cho Vẹm khỉ .
Chống Chệt là chống Chệt ,chống cộng là chống cộng ...chống cộng không phải là làm lợi cho Chệt ,vì dù không chống cộng thì chúng cũng cúi đầu ,dâng quê hương cho Chệt .
Lũ Vẹm khỉ hãy ngẩng cao đầu lên chống Chệt rồi hãy trách tại sao người ta không hợp tác với mình .Hãy vì quê hương dân tộc ,sẵn sàng vứt bỏ quyền lợi cá nhân đi ,rồi đòi hỏi người ta tin tưởng mình .
Tôi không chửi rủa dân việt ,không quay lưng với tổ quốc .Tôi chỉ vạch mặt bọn bán nước ,hại dân Vẹm khỉ .HÃY KÊU BỌN CẦM QUYỀN VẸM KHỈ THAY ĐỔI ĐI .Tôi sẽ tha thứ những lỗi lầm của chúng .
Bạn chỉ nghĩ "NẾU " quốc gia... thì "CÓ THỂ " mà thôi .Còn bạn thấy rõ ràng HIỆN NAY ,LÚC NÀY trên quê hương chúng ta ĐẦY THAM NHŨNG ,BẤT CÔNG " vậy hãy mạnh dạn đứng chung với những người yêu nước ,muốn thay đổi Việt Nam
ĐMCS ,hãy vì những dân oan mà nói lên tiếng nói chính nghĩa .
Chúc bạn một giáng sinh vui vẻ ,hãy nhớ và tin tưởng rằng chúa sẽ luôn ở cùng chúng ta ,không có gì mà phải lo sợ lũ ác quỷ CS "Chó Chệt" lẫn khỉ Vẹm cả .