Chuyện đâu có gì mà ngạc nhiên. VC luôn to mồm rằng HS & TS vẫn là của VN, nhưng kết quả thì như thế nào? Ngư dân ra đó là bị Tàu khựa giết thẳng tay, và VC thì mồm câm như hến.
Chuyện sông nước kể như đã được khẳng định là thuộc về ai rồi. Một lần nữa, tàu khựa lại tấn công lên cả đất liền. Vì sao mà tụi này lại có được cái đặc quyền như vậy?
Sau tàu khựa thì lại đến Đại Hàn, và rồi sẽ còn bao nhiêu nước nữa có đất tự trị ngay trong lãnh thổ của VN? Có lẽ một ngày không xa, dân vẹm muốn đi ngang qua một nơi nào thì phải trình giấy phép. Lúc đó thì toàn dân đều phải tự hỏi lấy mình "Việt Nam Tôi Đâu"
|