Cấm không cho những xe này lưu thông là 1 điều đúng, không những chúng không an toàn mà người lái chúng cũng vậy. Nhưng, nếu là 1 người lãnh đạo thông minh thì sẽ tự đặt ra những câu hỏi sau đây trước khi thi hành:
1/. Tịch thu nôì cơm của người lao động nghèo thì đã gián tiếp giết cả gia đình họ rồi. Lấy cái cần câu cơm của người ta thì cả gia đình họ ... cạp đất mà ăn à?
2/. Tại sao những người này lại xử dụng chúng? Ý thức thấp là do đâu?
3/. Khi mình phá bỏ nồi cơm, cần câu cơm của người dân thì mình có tạo ra công ăn việc làm khác cho họ không hay để họ chết đói?
4/. Ý thức mới là quan trọng, bị tịch thu caí này thì họ sẽ kiếm chiếc khác để thay thế vì đó là the only way để kiếm cơm mà sinh tồn.
5/. Muốn trị bệnh phải tìm nguyên nhân mới trị tiệt căn. Phải đặt mình là người dân ấy thì mới tìm ra giải pháp hợp tình hợp lý nhất.
Đôi lời góp ý nho nhỏ, hy vọng mấy chú Trường Sơn đọc được.
|