Thật là buồn cười nhỉ: giống như cowboy thời Wild West, đeo 2 khẩu súng bá vàng 2 bên, oai ra phết, mà v́ cận thị chưa kịp đi khám bs nhăn khoa nên tuy bắn trước mà 0 trúng, rút cuộc bị địch thủ triệt tiêu, chết 0 kịp ngáp! Hảo hảo... Cho dù có cải tiến kỹ thuật định vị mục tiêu đi chăng nữa, đeo cho lắm bomb vào, bay 0 nỗi, vừa cất cánh đă bị đối phương phát giác và chết banh xác, ở đó mà mơ đi bỏ bom nước người ta..Nh́n đi, B-52 xài hơn 60 (!) năm rồi c̣n chính xác hơn mấy chiếc copy vớ vẩn của cha con họ Tập, cho thấy đồ copy cũng chỉ có cái vỏ hào nhoáng bên ngoài, thực lực chỉ là con số 0 to tṛn!
"...Hăng tin Nga cho rằng, chiến lược duy nhất để bù lại thiếu sót đó là máy bay của Trung Quốc phải phóng nhiều tên lửa hơn so với đối thủ...."
--> chưa bao giờ nghe chiến lược nào ngu xuẩn đến độ vậy! Chắc đây cũng là nhận định của những chuyên gia tự xưng, tự khai có bằng học đại, ư quên Đại Học XHCN!
|