View Single Post
  #1  
Old  Default Người đàn ông thú tính đánh con dã man chỉ mong vợ quay về
Không thể tin được một người bố chỉ để gây sức ép, bắt vợ cũ phải quay lại sống chung, nhẫn tâm đánh đập, hành hạ thậm tệ con gái khiến cháu bé gãy tay, bầm tím toàn thân.

Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hoàng Xuân Tuấn (32 tuổi, trú xã Cam Thủy, Cam Lộ) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là cháu Hoàng Thị Linh Nhi (10 tuổi, con của thủ phạm và chị Nguyễn Thị Hải, 32 tuổi, quê thôn Liên Vinh, xã Tịnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa).

Năm 2011, cha mẹ ly hôn, cháu bé sống với mẹ. Đến năm 2013, cháu về sống và học tại quê ngoại cho đến ngày 24/4 thì bị bố “đón lõng” bắt theo.

Nạn nhân kể lại: “Hôm đó cháu đi học, trên đường về thì bố bắt cháu bỏ lên xe máy chở về Quảng Trị. Về đây những ngày đầu bố còn cho cháu ra ngoài, đi trong xóm chơi, mua nước chanh về uống. Nhưng sau khoảng 10 ngày thì bố nhốt cháu ở hẳn trong nhà. Nhiều hôm bố đi cả ngày, cháu bị giam trong nhà, nhịn đói không biết kêu ai. Ngày nào bố cũng tìm bằng được lý do để đánh đập, cháu van xin, bố càng đánh nhiều hơn”.



Căn nhà nơi Tuấn nhốt con, đánh đập cả tháng trời.


Một số lần đứa bé bị bạo hành tàn tệ như tối 20/5, Tuấn đi chơi về, nói con gái đổ nước lên vai cho mát. Cháu không biết đổ ở đâu, vả lại sức cháu yếu múc nước không nổi nên bị Tuấn dùng ống tuýp sắt đánh vào mông, vào tay. Con van xin, Tuấn dúi đầu vào tường, tát lia lịa, bế đứa trẻ thả xuống giếng sâu 5m. May mắn tay phải đứa bé bám được vào thành giếng, tay trái bám được sợi dây gàu nên chưa rơi.

Khi đó, ông bố này mới dường như sực tỉnh, kéo con lên mặt đất, nhưng lát sau vẫn tiếp tục đánh con vào mông. “Tao hành hạ mày đến khi nào mẹ mày cảm thấy chịu không nổi quay về với tau thì thôi”, Nhi thuật lại lời bố.

Mợ của cháu, là người đang trực tiếp trông nom quản lý cháu, chị Lê Thị Hằng (39 tuổi) phân trần: “Vợ chồng tôi đã có 2 đứa con trai, nhà tôi nghèo nhưng vẫn tình nguyện nuôi cháu. Nhi là đứa ngoan hiền, biết nghe lời, học giỏi. Khi cháu mất tích, tôi lập tức báo lên công an xã, nhưng sau đó Tuấn điện cho tôi nói đang giữ bé Nhi. Tôi yên tâm, định đợi xong nông vụ sẽ vào Quảng Trị xin mang cháu về lại ở với mình”.

Đêm 26/5, Tuấn túm cổ con nâng lên rồi ném mạnh xuống đất, bé gái đưa tay xuống chống, bị gãy tay. Chị Thu (hàng xóm, cũng là người phát hiện sự việc), kể lại: “Hôm 27/5, nhà tôi có giỗ nên đem thức ăn qua cho cha con Tuấn. Tới đây tôi thấy cháu Linh bầm tím người, máu rỉ từ khóe mắt, tay co lại như bị gãy nên hỏi. Ban đầu cháu nói bị ngã ở phía sau nhà, nhưng tôi suy đoán nếu ngã thì người không thể tím như vậy được. Tôi về báo cho mấy người trong thôn biết, sau đó công an tới giải cứu cháu”.



Bé Nhi (ngoài cùng bên trái) đã xuất viện, được đưa về quê ngoại.


Công an giải Tuấn lên trụ sở công an huyện Cam Lộ để điều tra, còn cháu bé được đưa đến bệnh viện chữa trị. Tại cơ quan điều tra, Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi.

Chị Lê Thị Phượng (45 tuổi, hàng xóm) cho hay: “Ba Tuấn mất đã lâu, mẹ vào Đà Nẵng sống với con trai thứ, nhà đó chỉ có hai cha con Tuấn ở. Tuấn đi làm ăn xa đã lâu, không có nhiều bạn bè, không ai tới chơi nhiều. Cứ đi ra ngoài là Tuấn khóa trái cửa lại nên mọi người tưởng không có ai ở bên trong. Ngoài ra, cháu bé này rất gan, dù bị đánh đến đâu cũng không hề khóc. Đó là nguyên nhân mà cháu bị bạo hành nhiều ngày mà không ai hề hay biết”.

Ông Đào Xuân Duy, Chủ tịch UBND xã Cam Thủy, cho biết: “Thủ phạm trình độ lớp 5, là người hung dữ, hay gây rối trật tự tại địa phương. Tuấn thường xuyên đi vắng nên chính quyền không nắm được hành tung. Sự việc cháu Nhi bị đánh, sau khi người dân trình báo, chính quyền mới biết”.

Theo hồ sơ bệnh án, cháu Nhi bị đa thương tích, sưng phù nề gò má phải, mắt trái thâm tím, tay trái bị gãy, khuỷu tay phải bầm tím, rách da, hai phần mông, hông phải bị chấn thương.

Sau 8 ngày điều trị tại khoa Ngoại của Bệnh viện đa khoa huyện Cam Lộ, cháu Nhi đã ổn định sức khỏe. Các phần tổn thương ở hai mông, mặt đã bớt bầm tím. Vết máu trong giác mạc đã tan. Cánh tay trái bị gãy sau nhiều ngày bị cha đánh đập đã được bó bột. Tinh thần cháu cũng đã ổn định và cũng trưa hôm đó Nhi được xuất viện, được nhà ngoại đưa lên xe về quê.
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page



Cothu
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Cothu's Avatar
Release: 07-19-2015
Reputation: 108


Profile:
Join Date: May 2015
Posts: 2,433
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	r1.jpg
Views:	0
Size:	217.9 KB
ID:	788867  
Cothu_is_offline
Thanks: 882
Thanked 118 Times in 110 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 13
Cothu Reputation Uy Tín Level 1Cothu Reputation Uy Tín Level 1
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10921 seconds with 11 queries