Quote:
Originally Posted by qthinh
ở đâu cũng có kẻ tốt người xấu.
Tui ở Mỹ có kinh nghiệm này hai lần. Một lần ở ở trên đường phố. Vài ngày sau nhận được từ bưu điện, giấy tờ thì còn nhưng mà tiền mất sạch và cái free pass cho xe bus cũng gone luôn. Lần thứ 2 thì đánh rơi ở restroom hãng làm việc(Siemens làm chung với toàn da trắng), chạy trở lại thì may quá, bóp vẫn còn nhưng tiền thì mất sạch.
|
đúng như ban noi, ở đâu cũng có nguoi tốt và xấu, xa hoi nào cũng có nguoi tốt và xấu, nhưng xin hỏi bạn phần trăm nguoi tốt là bao nhiêu, truoc kia csvn nói tàng dư mỹ - nguỵ, vậy 40 nam nay tàng dư đó sao ko dẹp được mà càng ngày càng bành trướng, càng ngày xhvn càng thụt lùi, nguoi ta tot hay xau cũng nhiều là dậm chân tại chỗ hay phát tiển đất nước, vn càng ngày càng nghèo, dân nghèo càng nhiều, xhcs đào tạo gì cho con em đất nước hay vơ vét bỏ túi riêng xây nhà cao cữa rộng, rau sợ độc trồng riêng để ăn, nói khoét nói láo mấy caí chính trị chính em , bác đảng gì toàn lũ cướp từ trên xuống dưới..khiến dân nghèo đói thật tội .. học xong ra cũng lo sợ ko biết có kiem duoc việc ko hay những thằng thất học chỉ lóp đảng lơp cướp làm thầy làm chủ..xời..cứu trợ nguoi nghèo thì kèm theo cái hình thằng trọc hồ như ma ám trong nhà treo thấy phát khiếp..cũng là nhung hoi cư1u tro giúp thì an theo nào nhờ on chính quyền ..nói ko biết mắc cở..