View Single Post
Old 04-30-2015   #4
daudobanhlot2
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: Dec 2011
Posts: 1,862
Thanks: 65
Thanked 165 Times in 121 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 34 Post(s)
Rep Power: 16
daudobanhlot2 Reputation Uy Tín Level 1daudobanhlot2 Reputation Uy Tín Level 1daudobanhlot2 Reputation Uy Tín Level 1daudobanhlot2 Reputation Uy Tín Level 1daudobanhlot2 Reputation Uy Tín Level 1
Default

Nếu không thống nhất có lẽ miền bắc sau 1975 e rằng không có vỏ chuối để mà ăn nữa do đó vì sợ chết đói họ mới liều chết quyết chiếm cho được miền nam để có đường sống không phải sao? hồi đó VNCH cũng hơn nhiều nước Đại Hàn, Thái Lan, Campuchia v.v.... còn bây giờ thì sao có gì hơn? bây giờ thì dân chúng phải tìm miếng ăn nên đi cái gọi là xuất khẩu lao động, hay đi kiếm chồng từ các nước khác, chỉ có tụi tham nhũng bòn rút của dân mới có của ăn của để không đui cũng thấy mờ mờ, còn cái chuyện chưa xãy ra làm sao nói trứơc được khi cho rằng nếu không thống nhất VNCH sẽ ra sao? chứ cái chuyện dân miền bắc trước 30/4/75 thì ăn độn vỏ chuối là có thật không phải sao? bây giờ cướp hết của dân miền nam rồi bày đặt bốc phét, gì thì gì nhờ miền nam mới có ngày hôm nay đừng có ăn cháo đái bát, nhớ ngày nào đi nam chỉ có cái balô xẹp lép trên vai bây giờ nhà cao cửa rộng không nhờ miền nam lấy đâu mà có? cứ hỏi những đứa trẻ ngày chúng mới vào nam là biết sự thật chứ gì, tivi thì chạy đầy đường, tủ lạnh đứa nào cũng có, cầu tiêu thì dùng để vo gạo v.v.... ngay cả cây kem cũng không biết ăn nữa mà láo khoét chỉ vì ngứa mắt với bài viết này mới nói vài hàng cho biết thực hư.
daudobanhlot2_is_offline  
The Following 4 Users Say Thank You to daudobanhlot2 For This Useful Post:
Gibbs (04-30-2015), HongThai (04-30-2015), tampleime (04-30-2015), Wipe-out-VC (04-30-2015)
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10020 seconds with 10 queries