Đúng là mấy thằng việt cộng riết rồi nhảm. trung cộng nó chiếm đảo của mày thì mày đòi đi, có liên quan gì đến thằng Mỹ đâu mà nó nhúng tay vô. Mỹ quá rõ cộng sản là loại người như thế nào. Khi cần giúp đỡ thì sáp lại gần van xin, lúc bình thường thì đi liếm đít nga cộng và chệt cộng. Anh em chúng mày đánh nhau thì kệ chúng mày chứ. Còn nếu muốn giúp thì kêu nga cộng giúp mày đi, máy bay nga cộng vẫn sử dụng sân bay ở Vịnh Cam Ranh để tiếp nhiên liệu cho máy bay ném bomb hạn nhân mà.
http://thediplomat.com/2015/03/vietn...sia-crossfire/
Còn thằng Phi cũng chẳng tốt gì, lúc yên bình không chiến tranh thì đá thằng Mỹ ra, không cho Mỹ có căn cứ trên lãnh thổ. Bây giờ có chuyện thì tự mà lo đi. Xem link dưới đây sẽ biết thằng Phi khốn nạn như thế nào
http://www.nytimes.com/1991/12/28/wo...subic-bay.html
Nếu nói Mỹ không giúp đồng minh, vậy sao không thấy trung cộng xây gì trên đảo tranh chấp với Nhật Bản vậy? Thằng trung cộng có dám đụng vô Nhật Bản hay Hàn Quốc không?