(Trích) :
“Nếu không kiểm soát được như vậy mà để xảy ra xung đột trên biển thì không thể có phiên họp Chính phủ với những kết quả vui mừng như hôm nay, không thể có được kết quả tăng trưởng kinh tế cả năm tương đối khả quan” – Bộ trưởng Quốc phòng dẫn một loạt con số, quan hệ thương mại Việt Nam – Trung Quốc đạt 58 tỷ USD cả năm, khai thác dầu khí đạt 150 triệu tấn, thu 120.000 tỷ đồng (bằng 11% tổng thu ngân sách), hoạt động hàng hải, hàng không dân dụng đều phát triển…
để khẳng định, nếu có xung đột sẽ không có những con số này... (Hết trích)
Những lời lẽ ngu dốt,bẩn thỉu của một thằng bộ trưởng QP hèn hạ...để lộ rõ bản chất tham lam,khiếp nhược sẳn sàng làm tay sai bán nước của hắn và bè lủ phản quốc trong đảng...đây cũng là một cách kể công là : nhờ hắn và những thằng phản quốc trong đảng đã thông minh,sáng suốt nhanh nhẩu kéo đoàn bò sang tàu lạy lục để xin tàu khựa tha thứ và xin bố tàu nhủ lòng thương xót bố thí ..."cho nên mới có được như ngày hôm nay" ...và vì vậy hắn muốn toàn dân VN trong nước phải ngoan ngoãn cúi đầu tùng phục đảng...vâng lệnh bọn chúng...tùng phục "trung quốc vĩ đại" như bọn chúng đã và đang răm rắp phục tùng....một đất nước cùng mạt....một đảng và đám lãnh đạo phản quốc hèn hạ....một dân tộc nhu nhược đã đánh mất sự kiêu hãnh của dân tộc chỉ còn biết nhục nhã cúi đầu không còn chút tinh thần phấn đấu...thì...ngày mất nước sẽ ....không còn bao xa nữa.
|