Trong một cuộc tấn công có chủ đích, 2 cảnh sát làm việc tại Brooklyn, New York đã bị giết theo phong cách hành quyết bởi 1 tên tội phạm có thù hằn đặc biệt với cảnh sát.
Trưởng ban cảnh sát Bill Bratton phát biểu trong buổi họp báo về cái chết của 2 cảnh sát Rafael Ramos và Weijuian Liu: "Không có thù hằn cá nhân đối với 2 cảnh sát này. Kẻ tội phạm chỉ muốn giết họ vì họ đang khoác áo cảnh sát - những người đã tuyên thệ bảo vệ thành phố này."
Ảnh 2 cảnh sát và vũ khí gây án
Vụ án xảy ra vào khoảng 2:47 chiều ngày 20/12 tại số 98 đại lộ Tompkins trong khi hai cảnh sát này đang ngồi trong xe tuần. Ramos ngồi ở ghế lái xe và Liu ngồi cạnh.
Theo ông Bratton, kẻ giết người, Ismaaiyl Brinsley, 28 tuổi, đã bắn súng qua cửa sổ bên của xe ô tô. 2 cảnh sát còn không kịp rút súng hay thậm chí không kịp nhìn thấy kẻ giết mình.
Các cảnh sát xung quanh đã ngay lặp tức đuổi theo Brinsley vào bến tàu G. Brinsley đã tự sát với một khẩu súng lục màu bạc bán tự động, được tìm thấy cạnh thi thể.
Sáng thứ bảy, Brinsley đã bắn bạn gái và làm cô bị thương nặng. Theo thông tin trên Instagram của Brinsley, hắn rất căm ghét cảnh sát và là lý do cho hành động điên rồ này.
Hắn viết trên Twitter: "Tao đã lắp cánh cho lợn... Bọn mày đã cướp đi 1 của chúng tao... Tao sẽ cướp lại 2 của chúng mày...". Dòng tin này cùng với nhiều dòng tin khác đã được viết trên Twitter của Brinsley.
Cảnh sát Baltimore nơi Brinsley ở đã gửi tin cảnh báo cảnh sát ở New York nhưng tin này đã đến quá muộn.
- sonnyd ©VietSN