Bài viết của anh "pho khuya" gần như quá đầy đủ rồi, tôi không còn gì để nói thêm nữa. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh thêm một vài điểm mà thôi.
Tương lai của con cái là tất cả những gì bậc cha mẹ chúng ta đều muốn các cháu đạt tới. Tôi biết 1 gia đình hai vợ chồng và 1 cô con gái 16 tuổi qua đây cách đây 6 năm. Hai vợ chồng làm "nails" đều khá giả. Khá giả ra sao? Họ mua 1 căn nhà 3 phòng ngủ mới xây, 2 xe hơi Lexus và Camry. Cô con gái học 2 năm ở High School, rồi lên Đại Học học thêm 4 năm nữa, và vừa lấy bằng Mechanical Engineer và cũng vừa làm đám cưới tuần vừa rồi. Vậy nếu còn ở Vietnam liệu gia đình này có 1 tương lai sáng lạng như vậy không?
Anh bạn viết bài này, theo tôi nghĩ anh ta đang quá sung sướng trong tự do, trong hạnh phúc, nhưng vẫn sợ mình nghĩ sai nên đặt câu hỏi vậy thôi, chứ thật ra anh ta đã có câu trả lời cho chính anh ta rồi: gia đình anh ta được nhiều hơn là mất.
|